Nhà có hai vợ chồng sống cùng nhau.
Mới kết hôn gần 1 năm, Minh và Ngân sống chỉ có hai vợ chồng, chưa có con cái nên rất hạnh phúc. Mỗi sáng, Minh chở Ngân đi làm và đón về, rồi cùng nhau đi chợ mua đồ nấu ăn. Đôi khi Ngân nấu ăn không ngon, nhưng Minh luôn động viên và không phàn nàn. Ngân nhớ lại những lần nấu ăn vụng về, nhưng Minh vẫn ăn ngon lành và không chê bai. Ngân cũng thường thử nấu món mới, dù không thành công, Minh vẫn cười và động viên. Khi Ngân làm mãng cầu dầm, Minh hài hước nói rằng anh không dám chê vì không muốn mất người nấu ăn.
Trong những buổi trưa ở công ty, Ngân thường nhận điện thoại từ chồng khen món cá kho cô nấu. Được khen, Ngân hăng hái tìm công thức mới để nấu cho chồng. Dù bận rộn, hai vợ chồng vẫn dành thời gian bên nhau, nằm cạnh nhau trên nệm và làm việc. Tới giờ ngủ, chồng tự tắt máy, mắc màn cho vợ rồi mới vào phòng. Dù không nói nhiều, chỉ cần ở bên nhau như vậy là Ngân thấy hạnh phúc.
Vợ chồng Ngân thường không cần nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao nhau những cái nhìn và nụ cười ấm áp. Họ cùng nhau lướt Facebook và chia sẻ những điều thú vị. Dù có lúc giận nhau, Ngân thường im lặng và rơi nước mắt, trong khi chồng cô lo lắng hỏi han. Dù có ý định "hành hạ" chồng khi giận, Ngân nhận ra chồng luôn về nhà đúng giờ, không nhậu nhẹt, nên cô quyết định làm lành bằng cách hỏi xem chồng có thích nước cam không, vì anh chỉ thích khi vợ pha. Còn với Quế - Hiệp, sau gần 3 năm cưới, họ vẫn chỉ có hai người vì chưa sẵn sàng cho việc có con, muốn chuẩn bị tâm lý và tài chính đầy đủ trước khi làm cha mẹ.
Cuộc sống của họ chỉ đủ ăn, nhưng không vì thế mà thiếu ngọt ngào. Quế là người nói nhiều và cục tính nhất trong nhà, khiến chồng thường phải nhịn thay vì cãi lại. Mỗi khi cãi nhau, Quế lại là người ồn ào, trong khi chồng chỉ im lặng. Dù vậy, họ nhanh chóng làm lành, thường là nhờ những hành động chọc ghẹo nhau. Nếu Quế bực bội, chồng sẽ góp ý, và khi nhận ra lỗi, Quế lập tức đổi thái độ, đùa giỡn và ôm hôn chồng để làm hòa.
Đôi khi chồng Quế giận và không cho vợ lại gần, chỉ bảo vợ đi nấu ăn sáng. Dù vậy, Quế vẫn nấu ăn và nói đủ chuyện để làm chồng vui. Dần dần, chồng cũng cởi mở hơn và kể cho Quế nghe nhiều điều thú vị. Là một người vợ trẻ, Quế còn vụng về trong việc nhà, thường nấu ăn bị bén lửa, cơm nát hay canh mặn, nhưng chồng Quế không bao giờ chê bai. Sau 3 năm kết hôn, anh vẫn luôn chú ý đến sở thích nhỏ của vợ, như khi thấy Quế thèm mận chua, anh lại bất ngờ mua cho vợ. Hôm trước, hai vợ chồng cùng ngồi ăn me vui vẻ.
Hôm trước, chồng liên tục giục vợ mua me, mình tưởng anh thèm nên mới mua dù giá hơi cao. Ai ngờ, khi đang ăn, chồng nói mua vì biết vợ thích nhưng hay tiếc tiền. Quế hạnh phúc chia sẻ rằng, suốt 3 năm lấy nhau, họ chưa bao giờ thiếu tin nhắn tình cảm. Dù làm ở hai công ty khác nhau, họ luôn nhắn tin cho nhau hàng ngày.



Source: https://afamily.vn/nha-co-2-vo-chong-20130610091439771.chn